Nhà chồng tàn nhẫn khiến vợ khổ sở ly hôn, giờ đây hối hận "xanh ruột" muốn đón con dâu cũ trở về.
Nhung vừa định mở cửa thì nghe tiếng cười nói vui vẻ từ trong nhà, đặc biệt là tiếng cười của một phụ nữ trẻ. Cô mở cửa và chết lặng khi thấy người tình của chồng đang ở nhà của mình. Không ai hỏi han cô, mẹ chồng tiếp tục trò chuyện thân mật với cô gái, còn chồng cô chỉ ngồi im lặng. Nhung trở về phòng, không kìm được nước mắt. Cô biết chồng có bồ do cô không sinh được con, khiến gia đình chồng bất mãn. Cô cảm thấy họ đã chán mình, nên quyết định thu dọn đồ đạc. Khi ra khỏi phòng, mẹ chồng chỉ nhướng mày nhìn, chồng cô hỏi cụt lủn "Làm gì đấy". Nhung im lặng đưa đơn ly hôn rồi rời đi. Cô nghĩ, nếu không sinh được con, thì tốt nhất là để chồng tìm hạnh phúc mới.
Thủ tục ly hôn của Nhung diễn ra nhanh chóng nhờ tác động từ chồng cô, và vì họ không có tài sản hay con chung nên quá trình ly hôn đơn giản. Nhung cố gắng sống lạc quan để quên đi nỗi đau. Bốn tháng sau ly hôn, cô bất ngờ phát hiện mình mang thai mà không hề có dấu hiệu nghén. Sau khi kiểm tra, cô hạnh phúc khi biết mình sắp làm mẹ, nhất là khi trước đó, cả hai vợ chồng đã tìm kiếm con mà không thành công. Nhung quyết tâm nuôi dưỡng con thật tốt, nhưng chưa nghĩ đến việc thông báo cho chồng cũ.
Nhung thỉnh thoảng nghe tin về chồng cũ từ bạn thân. Cô giấu kín chuyện mình sinh con, chỉ người gần gũi mới biết. Chồng cũ đã chia tay cô bồ trước đây, gây ra sự uất ức khiến Nhung ly hôn. Cô bồ tìm được người mới, trong khi chồng cũ bị lừa bởi một người yêu khác giả có bầu. Khi Nhung con trai hơn 1 tuổi, chồng cũ phát hiện và tìm đến, khăng khăng rằng đứa bé là con của anh. Bố mẹ anh cũng lén lấy mẫu tóc của bé để xét nghiệm ADN và xác nhận. Họ liên tục đến thuyết phục Nhung tái hợp với con trai họ để bé có bố mẹ đầy đủ.
Nhung cảm thấy chán ghét khi phải sống chung với gia đình chồng cũ, nhớ lại sự tuyệt tình mà họ đã đối xử với mình. Nhưng nhìn con trai vui vẻ với ông bà, lòng cô lại chua xót. Dù là mẹ, cô không thể tước đi quyền yêu thương của con với những người thân. Sau nhiều lần nài nỉ, Nhung quyết định không tái hôn với chồng cũ nhưng đồng ý để họ thăm nom con. Gia đình chồng cũ phản đối nhưng không lay chuyển được cô. Họ hối hận vì đã không kiên nhẫn, nếu biết Nhung mang thai, mọi chuyện đã khác.
Bố mẹ Nhung từng khuyên cô nên suy nghĩ lại về việc đoàn tụ với chồng cũ, nhưng cô đã kiên quyết không thay đổi quyết định. Cô vẫn còn tổn thương từ những gì họ gây ra và không muốn sống chung mà không có tình cảm, vì sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Hơn nữa, cô cảm thấy họ chỉ quan tâm đến cô vì đứa con, chứ không thật sự thương xót cô.


Source: https://afamily.vn/nha-chong-tuyet-tinh-khien-vo-uat-uc-ly-hon-cuoi-cung-lai-hoi-han-xanh-ruot-mong-duoc-don-con-dau-cu-ve-20180530165122299.chn